"8 năm gắn bó không bằng mối tình bí mật chỉ trong 2 tháng"
Tôi 28 tuổi, còn vợ sắp cưới 26 tuổi. Chúng tôi đã yêu nhau gần 8 năm, bao gồm 4 năm đại học và 4 năm sau đó. Dù vẫn sống riêng, nhưng trong 4 năm qua, chúng tôi rất gần gũi. Với tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau, chúng tôi quyết định kết hôn khi công việc đã ổn định. Khi tôi thông báo tin vui cho cô ấy, cô rất vui mừng. Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới, cho đến một tuần trước lễ cưới, khi tôi phải thông báo với cô rằng không thể đến gặp vì bận việc gia đình. Cô không phàn nàn và động viên tôi lo việc trước.
Khi gần đến giờ đi, chú tôi gọi điện báo rằng phải đến chiều tối mới có xe. Thế là tôi chán nản ở nhà và quyết định đến thăm em. Khi tới, thấy cửa mở, tôi vào luôn mà không bấm chuông. Nhưng khi vào phòng khách, tôi sốc khi thấy em đang tình tứ với một người đàn ông lạ. Em hoảng hốt chỉnh trang lại quần áo, còn người đàn ông cũng vội vàng chỉnh sửa. Cảm xúc đau đớn và tức giận trào dâng, tôi lao tới tát em và bỏ chạy. Từ đó, tôi sống trong nỗi đau bị phản bội, thông báo với gia đình rằng không có đám cưới nào cả, và khi em đến tìm tôi, tôi chỉ biết nhốt mình trong phòng.
Em đã nhiều lần gọi cho tôi nhưng tôi không nghe. Cuối cùng, em để lại tin nhắn dài, nói rằng em không còn yêu tôi nữa. Em đã có người yêu mới được hơn 2 tháng và mẹ em biết chuyện. Mặc dù mẹ khuyên em nên quay lại với tôi, nhưng em không thể làm vậy. Đọc tin nhắn, tôi không thể tin nổi. Tám năm bên nhau lại thua một mối tình chóng vánh. Tôi vẫn yêu em, muốn khuyên nhủ em suy nghĩ kỹ, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi hạ mình. Tôi nên hủy hôn trong im lặng hay khuyên em nhìn nhận lại tình yêu của mình?



Source: https://afamily.vn/8-nam-yeu-nhau-khong-bang-cuoc-tinh-len-lut-2-thang-20110812104944751.chn